THÔNG TIN THÊM VỀ VỤ "CHÉM CHẾT NGƯỜI YÊU TRONG ĐÊM":

Nỗi ám ảnh bị lừa dối

Thứ bảy, 14/06/2014 10:35

(Cadn.com.vn) - Như chúng tôi đã đưa tin, 3 giờ 40 ngày 12-6, tại nhà ông Mai Kim Đại (trú thôn 3, xã Tiên Châu, H. Tiên Phước, Quảng Nam), Nguyễn Mai Hoàng Long (1991, trú cùng thôn 3) dùng dao thái chuối chém nhiều nhát vào cổ chị Đỗ Thị Trường An (1991) làm nạn nhân chết tại chỗ. Vậy, đâu là nguyên nhân dẫn đến việc ra tay máu lạnh với nạn nhân? Chúng tôi tiếp tục tìm hiểu và chuyển đến bạn đọc những thông tin mới liên quan đến vụ án mạng này.

Trở lại vụ việc, chiều 11-6, Nguyễn Mai Hoàng Long (1991) cùng mẹ ruột là bà Mai Thị Tân (trú thôn 3, xã Tiên Châu) đến nhà cậu ruột của mình là ông Mai Kim Đại để trông nhà giúp vì thời gian này gia đình ông Đại vào TPHCM có việc. Tại đây, Long rủ thêm bạn gái là Đỗ Thị Trường An (1990) cùng đến chơi, ăn tối và ngủ qua đêm. Khi ba người đang nằm ngủ dưới đất, đến 3 giờ 40 ngày 12-6, Long thức dậy xuống nhà dưới lấy con dao dài 80cm, lên chém nhiều nhát vào cổ An. Lúc này, bà Tân bừng tỉnh lao vào ôm Long lại nhưng Long vẫn tiếp tục chém thêm nhiều nhát vào người An. Hậu quả An chết tại chỗ, phần cổ gần đứt lìa. Nghe tiếng la thất thanh của bà Tân, ông Mai Kim Đảng (hàng xóm) chạy sang thì Long nói “Tôi đã giết An”, rồi nhờ báo cơ quan chức năng.

Đỗ Thị Trường An.

Sau khi sự việc xảy ra, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam có mặt kịp thời để điều tra. Theo điều tra ban đầu, Long và An học cùng lớp từ thời cấp 3 rồi nảy sinh tình cảm yêu đương. Cuối năm 2013, An có thai nhưng cả hai chở nhau đi phá. Thời gian gần đây, An đi làm nhân viên tiếp rượu tại quán bar Diamond trên đường Trương Chí Cương (TP Tam Kỳ, Quảng Nam), còn Long đang học liên thông ngành Xây dựng tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Phương Đông (Tam Kỳ). Dù chưa cưới nhưng Long và An sống chung như vợ chồng đã nhiều năm nay, gia đình hai bên đều biết.

Theo một số nguồn tin thì gần đây Long bị trầm cảm vì luôn nghĩ An bỏ mình đi theo người đàn ông khác. Bên cạnh đó, cũng cho rằng An hay đi nói xấu mình với hàng xóm, nhưng mỗi lần gặp nhau thì lại tỏ ra quan tâm chăm sóc. Còn người nhà Long cho hay, tinh thần của Long thời gian gần đây không tốt. Cả tháng nay Long bỏ học vì không thể tiếp thu bài giảng và luôn trong tâm trạng u uất, nặng nề, lúc nào cũng nghĩ An đang tìm cách lừa dối mình. Nhưng thay vì đưa con đi khám tại bệnh viện, bà Tân đã cho con điều trị bởi thầy lang, uống thuốc của “thầy” gần tháng nay. Khi tiếp xúc với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, Long cho biết: “Tại An và gia đình có ý định hãm hại em nên em mới làm vậy!”.

Theo thông tin chúng tôi nắm được thì cách đây 3 ngày, Long và An rủ nhau ra Đà Nẵng để thăm chị gái An. Tại đây Long có những biểu hiện không bình thường, do vậy lúc về, chị An nói hai đứa nên thuê taxi về cho an toàn. Nhưng Long giận dữ bảo “Sao phải đi taxi? Tiền đâu mà đi? Đi về để mẹ Long trả à?”. Lúc này Long nghĩ gia đình An đã chơi khăm mẹ con mình.



Nguyễn Mai Hoàng Long cùng hung khí gây án.

Từ những yếu tố trên kết hợp với biểu hiện trầm cảm, không được bình thường nên trong lúc ngủ, Long chợt bừng tỉnh giấc và nghĩ đến những chuyện đã qua. Nghĩ An không chung thủy, lừa dối mình nên Long đã ra tay sát hại người yêu một cách dã man.

Được biết, An là cô gái xinh xắn, được nhiều người quý mến. Ngoài đi làm ở quán bar, An còn tranh thủ bán quần áo qua mạng để kiếm thêm thu nhập. Sau khi sự việc đau lòng trên xảy ra, nhiều bạn bè trên mạng Facebook đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình An.

Liên quan đến vụ việc, chiều 13-6, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp - Trưởng phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Mai Hoàng Long về hành vi Giết người. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Trần Tân